Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

ĐƯA EM VỀ QUÊ HƯƠNG


Em yêu dấu mình lên đường thôi nhé
Anh đưa em về thăm lại quê hương
Miền Trung quê mình rợp bóng thùy dương
Ruộng lúa mênh mông cánh đồng bát ngát

Quê ta đó sông Thu Bồn xanh mát
Tưới đôi bờ cho cây lúa xanh tươi
Cho bầy em thơ rộn rã tiếng cười
Buổi sáng đến trường bướm vàng đưa bước

Quê hương đó lũy tre làng tha thướt
Buổi trưa hè nghe kĩu kịt tiếng ru
Trường Sơn chạy dài phủ kín sương mù
Ngọn thấp ngọn cao đẹp như tranh vẽ

Mùa xuân Điện Bàn nụ mai vừa hé
Áo em vàng xinh bước nhỏ Duy Xuyên
Đại Lộc quê em gió mát trăng hiền
Tình duyên ta thắm nồng từ đó

Về Hội An đêm rằm trăng sáng tỏ
Ngồi bên nhau nghe tiếng hát Bài Chòi
Đèn lồng vàng con phố rộn niềm vui
Cho tâm hồn phút bình yên thanh thản

Vĩnh Điện rộn ràng con đường buổi sáng
Người bên người như gần gũi nhau hơn
Chiều u buồn trên Thánh Địa Mỹ Sơn
Một thuở huy hoàng một thời vang bóng

Đưa em về Mỹ Khê đùa cùng con sóng
Uống nước dừa tươi trên núi Sơn Trà
Áo em bay lồng lộng nắng Tiên Sa
Trên sông Hàn em cất lên tiếng hát

Ngũ Hành Sơn anh khẽ lần tràng hạt
Nhẫm tính mình bên nhau đến trăm năm
Mai mốt nầy mình sẽ đi thăm
Miền Trung đẹp xinh quê hương mình yêu dấu.

Nguyễn Tấn Lực - K6

Trong hình ảnh có thể có: đêm, bầu trời, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, đại dương, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


1*CƯỜI MỞ HÀNG (BÀI BÁO XUÂN 2011)

NHÌN CHÓ, ĐOÁN…NGƯỜI.
(Chỉ áp dụng cho năm Mậu Tuất)

• Chó mập, nhưng vợ thì ốm: chứng tỏ chồng thường xuyên không về ăn cơm nhà, để vợ ăn một mình nên buồn chán đổ hết cho chó ăn!
• Chó gầy nhom, dơ bẩn: chứng tỏ vợ chồng không quan tâm gì nhau, phần ai nấy biết, ít ăn chung với nhau ở nhà, chủ yếu ăn ngoài, phần ai nấy ăn, đôi khi hai vợ chồng “chạy xô” làm ăn riêng.
• Chó mập, chỉ quấn quít với vợ và thờ ơ với chồng: chứng tỏ vợ không còn quan tâm tới chồng nữa, đi đâu thì đi, về đâu thì về…dồn hết tình thương cho con chó!
• Chó thấy chồng về thường lẻn đi nơi khác hoặc chui gầm chạn: chứng tỏ ông chồng là dân nhậu chuyên nghiệp, say xỉn triền miên, về nhà là đá thúng đụng nia, đụng chi đá nấy.
• Chó thấy vợ về thường sủa, gầm gừ sau đó mới ngoắc đuôi: chứng tỏ vợ hay đi thẩm mỹ viện đại tu nhan sắc.
• Chó hung dữ thái quá: chứng tỏ vợ chồng thường xuyên gây gỗ, cãi lộn, chửi bới, đánh lộn, ném đồ…dẫn tới chó bị stress.

THƯỜNG ĐOÀN- K.9


2*CƯỜI MỞ HÀNG (BÀI BÁO XUÂN 2018)

VÌ SAO VÀ VÌ SAO?

• Vì sao vợ thích tết?
- Để chứng tỏ cho chồng thấy vợ may sắm những bộ đầm mới, váy mới, giày dép mới… hoàn toàn không lãng phí chút nào!
• Vì sao chồng thích tết?
- Để chứng tỏ cho vợ thấy việc mua sắm rượu, bia, mồi…về trữ trong nhà là cần thiết như thế nào!
• Vì sao vợ cần có những ngày tết?
- Để kiểm tra khả năng “tác chiến” của chồng trong thời điểm rảnh rỗi thoải mái, không bị áp lực công việc, chỉ tập trung thư giãn, ăn chơi.
• Vì sao chồng cần những ngày têt?
- Để kiểm tra khả năng, cũng như thử tài vợ trên lĩnh vực chế biến thức ăn, khi mà thực phẩm đầy tủ lanh.
• Vì sao phụ nữ mong lâu hết tết?
- Vì để đủ thời gian trình diễn các mode quần áo thời trang.
• Vì sao đàn ông mong mau hết tết?
- Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng kèm tỏa, tránh phục tùng mệnh lệnh và thoát khỏi vùng phủ sóng của vợ.

THƯỜNG ĐOÀN- K.9

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

MỜI HỌP MẶT (K6 - ĐG 1968 - 1972)




Liên Lớp AB Đông Giang Khóa 6 (Niên Khóa 1968 - 1972)
Trân trọng kính mời: Các Gia Đình của Lớp, Gặp Mặt Thường Kỳ Năm Nay 2018 
Vào lúc 10h00 ngày Chúa Nhật Mùng Mười tháng Giêng năm Mậu Tuất
(Nhằm ngày 25 tháng 02 năm 2018)
Tại Nhà Bạn Phạm Hữu Hải ở Thanh Chiêm, Điện Bàn, Quảng Nam.
(Trong Vĩnh Điện chừng 2 km 00, rẽ tay TRÁI).

Kính xin các bạn PHẢN HỒI lại sớm để TIỆN VIỆC TỔ CHỨC.
*Số Điện Thoại Liên Lạc: 0905105231 (Nguyễn Anh)
*Hoặc trực tiếp với Phạm Hữu Hải số 0905409125

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

THƯ MỜI HỌP LỚP


TỔ CHỨC GẶP MẶT 45 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG, LỚP 6A (1973-1974) TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐÔNG GIANG
***

Thưa toàn thể các bạn Học sinh lớp 6A (Khoá học 1973-1974) Trường Trung học Đông Giang thân mến!
Vậy là đã 45 năm đã trôi qua kể từ ngày lớp học sinh 6A (Khoá 1973-1974) chúng ta tạm biệt ngôi trường Trung học Đông Giang thân yêu để tiếp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, xây dựng tương lai…45 năm là chặng đường đủ dài sau lần chia tay nhau năm ấy, chúng ta như đàn chim tung cánh mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc sống riêng với bộn bề lo toan thường nhật. Sau 45 năm, có nhiều bạn làm cán bộ công chức nhà nước, người làm trong lực lượng vũ trang, người làm giáo viên, người làm y tá, người làm tư nhân, người kinh doanh buôn bán, người ở nhà xây dựng quê hương… và cơ bản, ai ai cũng có một công việc để làm, ai ai cũng trưởng thành, có nhiều bạn thành công, gặp nhiều may mắn nhưng cũng có bạn vẫn còn gặp khó khăn, vất vả, cần được sẻ chia.
Sau 45 năm xa cách, trong mỗi chúng ta hẳn vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc lâng lâng khó tả, bao kỷ niệm về một thời cắp sách tới trường cứ ùa về…Ngày ấy, ở cái tuổi ấy, lứa học trò chúng ta bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa trường Trung học Đông Giang với bao niềm háo hức, từ lạ thành quen, từ quen thành thân… Mỗi ngày cắp sách đến trường, tình cảm bạn bè lại càng thêm thân thương, gắn bó. Những tháng năm học trò ấy đã để lại trong mỗi chúng ta biết bao kỷ niệm, đã vun đắp nên không ít những mối tình ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò và đâu đó có cả những rung động đầu đời mà nhiều bạn vẫn chưa kịp ngỏ lời, để rồi bùi ngùi cất kỹ vào trong ký ức như một kỷ niệm khó quên.
Thưa toàn thể các bạn!
45 năm dường như trôi qua thật nhanh, mới hôm nào tất cả chúng ta còn là những cô, cậu học sinh hồn nhiên, vô tư với bao trò nghịch ngợm của tuổi học trò… Dù ở đâu, làm gì, 45 năm qua mỗi chúng ta vẫn luôn trân trọng những bài học, những tình cảm của thầy cô, cũng như tình bè bạn và những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò mà mỗi đời người chỉ có một lần được bước qua.
Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người, là những năm tháng mà khi ở trong đó ai cũng sẽ luôn được tươi vui, là khi bước qua sẽ tiếc nuối. Và những lúc nhớ lại chỉ làm con người phải nhớ nhung
Mong mỏi về một ngày được hội ngộ với tất cả bạn bè xa, gần trong gia đình 6A thân thương nhân dịp 45 ngày ra trường (1973 - 1974). Với mong muốn tổ chức một buổi gặp mặt đông đủ nhất, thắm tình thầy cô, bạn bè và có ý nghĩa nhất. Ban liên lạc lớp 6A xây dựng kế hoạch, thời gian gặp mặt và gửi thư kêu gọi tới toàn thể các bạn học sinh lớp 6A bố trí thời gian, sắp xếp công việc để về hội tụ, gặp mặt “KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG”.
Thời gian tổ chức: Từ 14h00 ngày 03/03/2018 đến chiều ngày 04/03/2018 (Nhằm 16, 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất)
Địa điểm: Nhà bạn Phùng Tấn Viết tại đường Lạc Long Quân, Khối Hà Mỹ Tây, P.Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam
“45 năm cũng thật xa
Giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu
Xuân này ta hẹn gặp nhau
Thầy xưa, trường cũ, bạn đâu nhớ về...!”.

*Lưu ý: Hãy chia sẻ thư này cho các bạn trong lớp.

DANH SÁCH LỚP 6A (1973-1974) TRƯỜNG TRUNG HOC ĐÔNG GIANG

01 Trần Văn Tăng Q. Sơn Trà 0914 034 474
02 Dương Tấn Cường Q. Sơn Trà 0913 405 082
03 Trần Hữu Nhạn Q. Sơn Trà 0989 600 319
04 Đặng Xê Q. Sơn Trà 0903 585 877
05 Võ Tung Q. Sơn Trà 0905 463 577
06 Nguyễn Thị Ánh Q. Sơn Trà 0905 773 584
07 Thái Thị Kim Sâm Q. Sơn Trà 0905 630 379
08 Huỳnh Thị Tự Q. Sơn Trà 012296 26346
09 Đoàn Bảy Q. Sơn Trà 0913 407 004
10 Nguyễn Thị Sáu Q. Sơn Trà 0906 432 398
11 Lê Thị Vịnh Q. Sơn Trà 0905 528 450
12 Mai Văn Tuấn Q. NH Sơn 0914 081 690
13 Nguyễn Anh Vũ (Đá) Q. NH Sơn 0939 721 698
14 Phùng Tấn Viết Q. Hải Châu 0913 406 999
15 Trương Công Báu Q. Hải Châu 0913 416 444
16 Trần Nhật Quang Q. Hải Châu 0917 401 002
17 Nguyễn Thị Kim Trọng Q. Hải Châu 0905 457 741
18 Trần Thị Chức Q. Hải Châu 0988 787 046
19 Huỳnh Ngọc Thanh Q, Hải Châu
20 Huỳnh Thị Chín Q. Cẩm Lệ 0986 724 877
21 Hà Thị Đồng Khoa H. Hòa Vang 0943 826 530
22 Nguyễn Thạnh TP. Hội An 0905 088 187
23 Nguyễn Cương TP. Hội An
24 Trương Đình Chiến H. Nông Sơn 0122 800 4331
25 Nguyễn Phục H. Đại Lộc 0983 765 238
26 Nguyễn Văn Lanh H. Đại Lộc 0903 555 829
27 Huỳnh Thị Én H. Đại Lộc 0128 765 0187
28 Trần Hoàng H. Đại Lộc 0903 516 407
29 Đào Văn Sinh H. Duy Xuyên 0165 745 6629
30 Nguyễn Bảy H. Duy Xuyên 0905 550 418
31 Lưu Công Thạnh H. Duy Xuyên 0169 544 4740
32 Phạm Thị Nhì H. Nông Sơn 0169 551 2454
33 Nguyễn Thị Nguyệt H. Nông Sơn 0165 804 3007
34 Đoàn Văn Mai H. Thăng Bình 0988 691 553
35 Võ Trung Lâm H. Thăng Bình 0935 222 654
36 Nguyễn Đức Hoàng H. Tiên Phước 0905 712 822
37 Nguyễn Đức Huệ H. Tiên Phước 0987 240 259
38 Trần Thị Tuyết Mai Đắc Lắc 01634 893 503
39 Nguyễn Thị Dúng Long Khánh 0168 883 9017
40 Nguyễn Thị Hồng Hoa TP. HCM 0969 247 016
41 Trần Thị Soạn TP.HCM 0979 505 883
42 Lê Thị Tám (Tâm) TP. HCM 0933 433 277
43 Nguyễn Thị Lệ Thủy TP. HCM 0973 769 247
44 Nguyễn T Hồng Quang TP HCM 0919 975 338
45 Bùi Thành Kỷ TP HCM 0989 035 567
46 Lưu Tám TP HCM 0904 161 365
47 Thái Văn Chín Mỹ
48 Trần Dũi Mỹ
49 Nguyễn Thị Lương Điền Mỹ
50 Đàm Thị Ngọc Quỳnh Mỹ
51 Nguyễn Thị Thanh Nhạn Mỹ
52 Hoàng Thanh Bình
53 Hà Văn Tuấn
54 Phạm Thị Sâm
55 Nguyễn Văn Ân
56 Huỳnh Phạm
57 Hoàng Thị Tâm
58 Võ Tây

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

CHÚC XUÂN MẬU TUẤT


Xuân sắp về trên mọi miền đất nước
Tết cận kề đến khắp nẻo quê hương
Và vui sao dòng chảy những con đường
Không khí tết chuyển mình ôi nhộn nhịp!

Gốc mai, cành đào... ngủ dài thiêm thiếp
Cả năm rồi nay vào dịp khoe bông
Và xa hơn ở phía những dòng sông
Hoa mơn mởn với muôn ngàn sắc thắm

Xuân Và đời là cuộc tình sâu thẳm
Tự tại lòng người từ muôn thuở đến nay
Dù trăm công, nghìn việc... Cũng tỏ bày
Chào năm mới ước mơ nhiều may mắn

Tết chan hòa với muôn ngàn ánh nắng
Làm ấm lên đưa tiễn lạnh mùa đông
Đoàn viên, hội ngộ... chan chứa tình nồng
Chào Mậu Tuất xin gởi lời chúc nhé!

Chúc ông bà; cha mẹ luôn mạnh khỏe
Chúc anh chị; chú thím được an khang
Chúc bà con hạnh phúc luôn ngập tràn
Chúc tất cả một mùa xuân thành đạt

Hồ Tiến Triển - K7

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

CHÚC XUÂN


XUÂN về nắng ấm, lạnh dần xa
SANG tiết thiên thanh rạng rỡ nhà
CỘI Trúc bên hè bung nõn lá
PHÚC Bồn Tử nở thắm đường hoa
SINH linh phú quí mong trời đất
NHÀNH lá lung linh mộng dáng ngà
LỘC đến, an khang,… điều nguyện ước
TẾT VỀ CÂY ĐỨC NỞ THÊM HOA

Trần Ai (Trần Ngọc Anh - K10)

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Valentine 2018



cành hoa xuân trao em
valentine mới đến
để mãi mãi muôn đời thương mến
như ngày đầu mình mới yêu nhau

tình yêu mình vẫn chẳng đổi thay
như đoá hoa sắc hương ngây ngất
anh nâng niu như là báu vật
cho tình yêu còn mãi trên ngôi

từ sắc thắm đôi môi
nụ cười hồng tươi trong nắng sớm
ngày gặp em nụ hoa vừa chớm
đã thắm nồng trong trái tim anh

tình chúng mình mãi mãi ngát xanh
như đồng lúa miên man
như biển chiều nồng nàn tha thiết
đóa hoa cho em Ngày Tình Yêu
em ơi có biết…
xin duyên tình mình
xanh đến tận ngàn sau ...

Nguyễn Tấn Lực - K6

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

LỚP SÁU ƠI!


Tuổi học trò thêm một lần bỡ ngỡ
Lớp Sáu ơi! Ta bỗng thấy nao nao
Cổng trường yêu đang rộng mở đón chào
Năm học mới, bạn bè, thầy cô mới.

Chút ngỡ ngàng, bâng khuâng chân bước vội
Nét ngại ngùng tà áo trắng bay bay
Nắng trên cao len lỏi xuống hàng cây
Gió nhè nhẹ đong đưa từng chiếc lá.

Lớp Sáu ơi! Lần đầu tiên xa lạ
Gặp mặt rồi e ngại chẳng biết tên
Cùng nhau nào ta xin được làm quen
Tình thân thiết lớn dần theo ngày tháng.

Tuổi học trò thơ ngây hồn trong trắng
Trang vở đầu tô đậm nét thời gian
Nghe ngân vang từng hồi trống rộn ràng
Sân trường ngập áo trắng hiền muôn thuở.

Lê Thị Ngọc Yến – K8

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

CHUYỆN SÁCH VỞ


.Cuối năm dọn dẹp, sắp xếp lại chỗ ở chuẩn bị ăn Tết. Tội nghiệp cái tủ sách đã bị bọn chuột gặm nhắm lại phải chịu đựng ẩm ướt…
Các nền văn học và các học thuyết nằm chen chúc nhau phơi trên sân nhà khiến mình liên tưởng đến các giai đoạn của cuộc đời mình. Toàn học mót trên sách vở và sử dụng nhận thức thừa của thiên hạ. Nói chung, đại khái mình giống như cái vỉa hè để các ông bà thất nghiệp bày bán sách cũ đại hạ giá.

Cái đống sách của mình thì lại quá tệ. Không hiểu loại chuột có ác cảm gì với nền văn hóa phương Tây mà cứ nhằm từ Corneill đến Shakespear, rồi đến Victor Hugo, Saint – Exupéry.. mà nhiệt tình nhắm gặm tả tơi. Sách viết về đạo đức và tôn giáo cũng vậy. Những tác phẩm được gìn giữ từ trước bảy lăm cũng cùng chung số phận. Tiếc thật ! Cũng chả trách được, bởi chính mình có đọc lại quyển nào lần thứ hai đâu…

Riêng các loại khác thì hầu như còn nguyên vẹn, từ triết học, học thuyết đến tài liệu học tập, từ tiểu sử đến sự nghiệp các vị vô sản, các sách dịch của Liên Xô, Trung quốc, các tạp chí văn nghệ v.v…được chắt chiu mua từ đồng lương lao động của chính mình ( khoảng năm 1977 ) lại hầu như vẫn còn nguyên. Lạ thật, chắc do giấy tốt.

Đang lật qua lật lại sách cũ để tự cười mình thì bà thu mua ve chai trờ đến.
- Bán đống sách bị chuột gặm này cho tôi nhé. Đống này rách nát hết rồi không đọc được đâu chú ơi.

Mình trả lời một cách rất chi là chân thật đến nỗi bà chị thu mua ve chai giấy vụn không thể không ngạc nhiên: "Chị để lại đống sách rách nát này cho tôi, cứ lấy hết các quyển sách còn ngon lành kia đi, tôi cho không chị đấy, chẳng đáng mấy đồng đâu".
Chắc là phải đọc lại một lần nữa những quyển sách này.

Nhìn chị vội vã sắp xếp rồi chất sách lên xe đạp, mình cảm thấy vui vui. Chắc trưa nay chị có được một đĩa cơm bụi.

Vugia - K7

TIN BUỒN


Không có văn bản thay thế tự động nào.

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.


NĂM CHÓ NÓI CHUYỆN CẦY

    *Hồi xưa, trước năm 75, bên quận Ba (Sơn Trà bây giờ) có một cái quán trương bản hiệu to đùng… “ĐÚNG RỒI TẠI ĐÂY, QUÁN NHẬU CỜ TÂY”, nói “cờ tây” cho nó sang, chứ thực ra là quán thịt chó, cờ tây nói lái ra…“cầy tơ”, bởi một lẽ tất cả các chú chó dù già đến độ trổ đồi mồi đi nữa, khi vào quán đều bỗng chốc hóa ra “cầy tơ” (chó mới lớn) ngay tắp lự, nên có thể nói không sai rằng: trên trái đất này duy nhất chỉ có loài chó là được già hóa trẻ mà thôi, cho nên ai thấy mình già khú mà muốn trẻ ra ngay lập tức, chỉ có cách là làm kiếp chó để được các chủ quán hóa kiếp, trở thành “tơ” ngay!
    *Lại nói về cái tên quán…nghe nó dài dòng, nhưng vì nó nổi tiếng, nên sau đó người ta tinh giản bớt đi một nửa, chỉ còn…ĐÚNG RỒI TẠI ĐÂY, dân nhậu cũng biết đó là quán Chó, thậm chí tinh giản tiếp còn một phần tư, chỉ còn hai chữ ĐÚNG RỒI thôi, dân ghiền cũng biết đó là quán Chó, cứ rần rần đổ xô đến nhậu “cầy tơ”, cho dù chó có già cỡ Bành Tổ đi chăng nữa…
    *Trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, HIỆP KHÁCH HÀNH được biết đến như là một tác phẩm vinh danh loài chó, nhưng rất tiếc chó không đọc được vì chó không biết chữ, không biết có phải vì chó không đọc được Hiệp Khách Hành hay không mà chàng trai Trương Vô Kỵ lúc 14 tuổi, lên núi Thiên Sơn bị bầy chó săn của Chu Cửu Chân rượt cắn tá lả. Còn trong THIÊN LONG BÁT BỘ thì có nhà sư Tam Tĩnh phạm giới, nên ăn thịt chó uống rượu gạo như xà, trong ANH HÙNG XẠ ĐIÊU, tên Hồng Thất Công cũng thuộc dạng trùm ăn thịt chó, trong Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ, có kể chuyện quân Mông Cổ đang canh gác, nấu nồi thịt chó, hương thơm bay ngút trời, tay Phạm Dao trước khi đổ thuốc “thập hương nhuyễn cân tán” vào nồi thịt hạ độc bọn lính gác, để giải cứu quần hùng Trung Quốc cũng kịp bốc một cục thịt chó ăn trước, thế mới biết cái món “cầy tơ” nó hấp dẫn như thế nào! Còn trong TIẾU NGẠO GIANG HỒ, Điền Bá Quang vu khống Đinh Dật sư thái uống rượu đế ăn thịt cầy khiến Nghi Lâm cô nương cãi để bảo vệ sư phụ đến viêm thanh quản.
    *Ngày nay, nhân loại văn minh người ta không còn ăn thịt chó như trước đây nữa mà ngược lại, người ta thương yêu và bảo vệ chó nhiều hơn, vì nó được coi là loài vật nuôi trung thành số 1 trong số thú cưng. Nói thì nói vậy chứ văn hóa ăn thịt chó vẫn còn ở một số nước, như ở VN ta quán nhậu thịt chó vẫn còn đầy, dân ghiền thịt chó vẫn còn ngâm nga … “sống trên đời ba miếng thịt chó, xuống dưới đó không có mà..xỉa răng” với chó thui rơm, chó 7 món, dồi hấp, rựa mận, tiết canh…Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn còn xem thịt chó là món ăn bổ dưỡng, tăng cường sinh lực…họ có cả lễ hội thịt chó! Còn người viết bài này chủ trương không nên ăn thịt chó, thiếu gì thịt để ăn mà phải ăn thịt một người bạn thân thiết đáng yêu và rất trung thành của chúng ta, tôi tha thiết kêu gọi mọi người đừng bao giờ ăn thịt chó để thể hiện nếp sống lành mạnh, văn minh, hiện đại. Hãy nhìn sang xã hội Nhật Bản, không dễ gì nuôi chó, mà đã nuôi chó thì…phải có trách nhiệm chăm sóc tỉ mỉ hơn cả một đứa trẻ con, bôi kem chống muỗi, sữa tắm, dầu gội, bình sữa cho bú, thậm chí có cả máy lọc nước tinh khiết cho chó uống, đệm cho chó nằm, thức ăn đóng hộp cho chó, nước dinh dưỡng cho chó… tất cả phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng tuần, hàng tháng phải đưa chó đến các trung tâm làm đẹp để cắt tỉa lông, làm móng, tắm gội… Chó được hướng dẫn ăn và uống sữa theo độ tuổi với bản chuẩn dinh dưỡng cho từng độ tuổi từ chó sơ sinh cho tới chó già. Ngoài ra còn phải sắm đầy đủ đồ chơi và thời trang cho chó nữa…
    *Hàng tháng người Nhật đóng bảo hiểm cho chó, nên chó được cấp thẻ bảo hiểm và khám định kỳ, chó được gắn chip để dễ tìm khi bị thất lạc, tai nạn…Vì nuôi chó như vậy cho nên gia đình nào có chó qua đời (ở xứ ta hay gọi là… “các thầy”, nói lái ra “cầy thác”) họ tổ chức đám tang, lễ truy điệu, lễ viếng…theo nghi thức giống như người, chó thiêu xong cũng lấy tro cốt cho vào bình, tiểu…chó không thiêu thì chôn đủ tháng nhặt xương cho vào quan tài và làm lễ xây mộ, người thân và hàng xóm cũng đến tưởng niệm, chia buồn…vân vân và vân vân!
    *Như vậy, chó chết được truy điệu, tổ chức tang lễ, được chôn cất…thì việc làm nghĩa trang cho chó là chuyện…đương nhiên./.

THƯỜNG ĐOÀN-K.9





Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

NHỚ...!


Nhớ thời còn đi học
Dưới mái trường Đông Giang
Ước vọng được lên ngàn
Ngày tương lai không trượt

Thế mà đâu biết trước
Ta đi ngược ước mơ
Vòng xoay đã bất ngờ
Đi làm người cuốc đất

Một, hai, ba.Thành thật
Ta nhớ mãi trường xưa
Thương biết mấy cho vừa
Những ngày xưa thân ái!

Một mùa xuân mãi mãi
Tươi thắm cả đời ta
Lưu giữ mãi đó là
Tình thương yêu chan chứa

Ta nguyện một lời hứa
Không bao giờ quên ai
Đi suốt con đường dài
Trường Đông Giang thơ mộng

Thầy, cô cao lồng lộng
Bạn bè thật thiết tha
Thiêng liêng và đậm đà
Mãi mãi không lìa xa!

Hồ Tiến Triển - K7

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

NHỚ TẾT XƯA


Vào xuân cánh én lượn trời cao
Nhớ tuổi thơ xưa với tết nào
Ngọc nữ, mai vàng tươi trước giậu
Tường vi, huệ trắng ngát bên rào
Cha treo trước cửa đôi tràng pháo
Mẹ đặt ngoài hiên mấy chậu đào
Tiếng pháo lâu rồi nghe vắng bặt
Đình làng trống hội hết xôn xao.

PHAN MẠNH THU - K9

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


VÔ RỪNG MÀ SỐNG

     *Mấy này ni rộ lên chuyện mấy ông quan tuần Dương Đông lập thành tích xuất sắc chào mừng…Xuân, đã bắt quả tang mấy ông bà mua bán “vốn tự có”, các quan tuần là những người học cao hiểu rộng, đại diện cho pháp luật, đã hành xử một cách hết sức văn minh lịch thiệp bằng cách đưa họ ra bêu riếu trước công chúng, mà cái đám công chúng đó già có, trẻ có, đặc biệt có cả con nít mặc tà-lỏn ngồi nghe các quan tuần mô tả các động tác mua bán “vốn tự có” của các ông bà vi phạm mới “thấm nhuần” làm sao, tội nghiệp mấy đứa con nít bị “thắc mắc không biết hỏi ai” đến suốt đời…
     *Vũ Trọng Phịa, em của nhà văn Vũ Trọng Phụng trề cái môi đo được một mét hai lăm mà rằng: Anh tui viết truyện dài Làm Đĩ vào những năm 30 của thế kỷ trước, tác phẩm được xem là tiểu thuyết có yếu tố sex đầu tiên của Việt Nam, tuy rằng có nhiều luồng ý kiến trái chiều, khen cũng có mà phê phán cũng nhiều, nhưng cuối cùng tác phẩm vẫn được xã hội công nhận, đón đọc và xem việc đó bình thường, lẽ tất nhiên của xã hội, hồi đó là thế, bây giờ loài người văn minh hiện đại rồi, các nước văn minh người ta công nhận “bán vốn tự có” là một nghề cũng như tất cả các nghề khác trong xã hội… có lẽ ta văn minh hơn họ chăng? văn minh đến độ…quay trở lại thờ kỳ đồ đá mà “cạo trọc bôi vôi”, “cuổng trời dắt quanh chợ”…Ừ, mà nói “cuổng trời” Phịa này mới nhớ, hồi tháng sáu năm 2010, có cái cờ-lip ghi lại bảy ông quan tuần ở đất Cẩm Phả, cũng lập thành tích xuất sắc…bắt 2 cặp nam- nữ đang “nâng đỡ không trong sáng” trong nhà …“nghỉ cho mệt”, các ông tiến hành “giữ nguyên hiện trường”, “bảo vệ hiện vật” để lập biên bản, khi lập biên bản có hai người khỏa thân, trần truồng, nói một cách nhân văn là họ mặt áo da 100%, nghi là…hai cô gái? lại có tiếng quát nạt của một quan tuần… “con này, mày đứng dậy tao chụp kiểu ảnh. Nhanh, ngẩng mặt lên, dang hai tay ra”, tội nghiệp cho cô gái lúc ấy hai tay đang che chỗ …kín, rụt rè dang 2 tay ra , chỗ kín bỗng chốc thành chỗ…hở! vị quan tuần này đâu biết rằng bức ảnh “vô đối” ấy ngày nay mà đăng lên Fb thì lập tức bị Fb cảnh cáo và cấm cửa không cho lên sóng!
     *Như chợt nhớ ra điều gì, Vũ Trọng Phịa buồn buồn …con người ai cũng có nhân phẩm, có lòng tự trọng cả, cho dù họ có là tầng đáy của xã hội đi chăng nữa, xử sự một cách quá văn minh như thế là một hành động xúc phạm nhân phẩm, mà hình như bộ luật hình sự có các điều qui định tội xúc phạm nhân phẩm người khác? À mà quên, các quan tuần là những người hiểu biết, đỉnh cao trí tuệ, đại diện cho pháp luật không lẽ họ vi phạm những điều qui định trong bộ luật hình sự để họ căn cứ thi hành? Thôi thì thế kỷ 21, nhân loại văn minh, tự do dân chủ được đề cao hết cỡ, nhân phẩm con người là thiên liêng, cấm có xúc phạm…còn như các quan tuần này quá văn minh và đỉnh cao trí tuệ tột đỉnh, thì nói như ông bà mình hay nói: Vô rừng mà sống! à mà cũng quên, rừng với đồng bào dân tộc ngày nay cũng văn minh lắm rồi, nói mấy ông quan tuần này vô rừng mà sống có khi…Xúc phạm đồng bào mình ở trong …rừng cũng nên./.

THƯỜNG ĐOÀN- K.9