Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

HÌNH ẢNH ĐÊM HỘI TRI ÂN THẦY CÔ

    Tiếp nối sự thành công của Nhà trường trong việc tổ chức Lễ - Hội kỷ niệm 50 thành lập Đông Giang – Hoàng Hoa Thám,  anh chị CHS của trường cũng đã tổ chức đêm 14.9 cùng đêm Hội Tri Ân Thầy Cô khá thành công và mang nhiều ý nghĩa. 

 Bắt đầu chương trìnhanh Phạm Dũng K3 -Trưởng ban tổ chức- đêm Hội Tri Ân Thầy Cô có bài phát biểu “ Kính thưa các thầy cô giáo kính mến, thưa tất cả anh chị em CHS Đông Giang – Hoàng Hoa Thám có mặt trong đêm hội hôm nay, lời đầu tiên cho phép chúng tôi thay mặt các anh chị em CHS ĐG-HHT xin gửi đến Quí thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ và xin kính gửi đến thầy cô lời tri ân chân thành nhất của các thế hệ học sinh ĐG-HHT.


  Kính thưa Quí thầy cô, thưa các bạn, đã qua rồi những bồn chồn chờ đợi và rồi vỡ òa trong niềm vui, niềm hạnh phúc của những ngày Tháng 9 – Ngày Hội của trường tròn 50 tuổi – thật hạnh phúc và xúc động biết bao sau những tháng năm xa trường, xa thầy cô, xa bè bạn, thầy trò chúng ta lại cùng hội ngộ dưới mái trường Đông Giang – Hoàng Hoa Thám với bao kỷ niệm êm đềm thân thương, những ánh mắt ngời sáng, gương mặt rạng rỡ, tất cả mọi người ai nấy cũng cảm thấy mình như trẻ lại dù tuổi đời đã là ông Nội, bà Nội, ông Ngoại bà Ngoại..Thầy trò, bè bạn í ới gọi nhau như những tháng năm còn cắp sách, dư âm đó chắc chắn còn đọng mãi trong tim của tất cả chúng ta cho đến cuối cuộc đời.


Nhớ năm nào những cô cậu học trò tuổi mười ba, mười bốn bước chân vào mái trường Trung học với bao rụt rè âu lo, nhưng rồi qua bao thời gian được thầy cô chăm lo dạy dỗ, bằng sự nhiệt tình và tâm huyết, bằng tất cả sự yêu thương và lòng bao dung vô hạn các thầy cô đã gieo vào tâm trí chúng ta những hạt mầm tri thức để đến hôm nay đã nở hoa kết trái tạo tiền đề để chúng ta tự tin vào kiến thức có được đã đang và tiếp tục vững bước vào đời.


 Công lao to lớn ấy của các thầy cô đã xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của trường ta mà những học trò chúng ta không bao giờ quên được.


 Hôm nay trong trầm tích của 50 năm ấy, chúng ta lại có dịp được gặp lại các thầy, các cô để bày tỏ lòng tri ân của mình, những người đã một thời dạy ta điều nhân nghĩa, nhân dịp nầy chúng ta xin dành nén tâm nhang kính dâng lên những thầy đã qua đời, kính chúc hương linh của thầy cô luôn bình yên nơi cõi vĩnh hằng….

Bằng lời ca tiếng hát và tình cảm của mình, các anh chị đã nói lên phần nào sự tri ân đến thầy cô nhân Ngày Nhà Giáo vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

  Sự thành công của Đêm Hội Tri Ân nầy trước hết phải cảm ơn sự hiện diện của hơn 50 thầy cô giáo,  ngoài bài phát biểu của thầy  Trần Minh Đức nguyên Hiệu Trưởng, đặc biệt  4 thầy đã và đang làm Hiệu trưởng ( thầy Trần Thị, thầy Lê Phú Kỳ, thầy Mai Cư nguyên là Hiệu trưởng và thầy Phan Văn Tánh đương là Hiệu trưởng) lên sân khấu hợp ca bài Dậy Mà Đi làm cho khán phòng như ấm hẵn lên, ngoài ra chúng tôi cũng xin cảm ơn trên 260 anh chị CHS của các khóa cúng về tham dự dù bên ngoài trời vẫn đang còn mưa, đặc biệt xin cảm ơn anh chị Đông Giang Sai gòn không những về tham dự Đêm Hội Tri Ân họ còn mang những ca khúc làm thầy cô và tất cả anh chị CHS chúng tôi rưng rưng.

 Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Phạm Dũng và Nhà hàng For You cùng tập thể anh chị phục vụ của Nhà hàng đã giúp chúng tôi có một đêm Hội Ngộ Tri Ân hết sức thành công, chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Võ Quang Khiêm K7, anh Tào Viết Hiển K11, nếu không có 2 anh chắc chắn Đêm Hội sẽ khó thực hiện, đây cũng là dịp cuối cùng có sự tham gia tổ chức của anh Tào Viết Hiển, sắp tới đây anh cùng gia đình sẽ sang định cư tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng xin cảm ơn các anh Huỳnh Lợi K2, chị Đỗ Thị Cam K7, chị Ngô Phương Lan K7 và chị Huỳnh Thị Thật K12 đã đem lại sự thành công của Đêm Hội Tri Ân Thầy Cô.
  Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Trung K5, người  tổng đạo diễn chương trình văn nghệ, cảm ơn chị Vũ Thị Trang K7 làm MC cho chương trình cùng các anh Phương K5, anh Lựu K8 và anh Hải, anh Sĩ  cũng là CHS của trường, với vai trò là nhạc công của ban nhạc, các anh đã bỏ công sức tổng dợt cũng như phục vụ Đêm Hội bằng tất cả sự nhiệt tình mà không 1 chút thù lao.
  Đêm về khuya, với hơn 30 tiết mục cũng đã khép lại nhưng hình như vẫn chưa làm thỏa mãn với nhiều anh chị CHS, có nhiều thầy cô và anh chị đã trực tiếp hoặc qua điện thoại đã  khen đêm Hội Tri Ân hết sức thành công, một số anh chị còn đề nghị CHS chúng ta cố gắng hàng năm tổ chức  đêm Hội Tri Ân như thế nầy và lấy đó  là đêm truyền thống của CHS  trường ĐG-HHT.

   Thầy Mai Cư và phu nhân
   Anh Nguyễn Ngọc Trung
  Anh Phạm Dũng K3 Trưởng ban tổ chức
  Cô Vũ Như Trang
   Từ trái sang phải: Thầy Phan Văn Tánh, thầy Trần Thị, thầy Lê Phú Kỳ & thầy Mai Cư

    Đông Giang Saigon với ca khúc " Về Muộn"
 Cháu Trần Khánh Linh con gái chị Trần Thị Thê K3 với vũ khúc : Cây Đàn Sinh Viên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét