Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

LỜI TRI ÂN THẦY CÔ










Bài phát biểu của chị Huỳnh Thị Thùy nhân dịp họp mặt kỷ niệm Đông Giang 50 năm tại hải ngoại 9/11/2013

LỜI TRI ÂN THẦY CÔ


   Kính thưa các Thầy giáo và các Cô giáo đã và đang dạy tại ngôi trường Đông Giang, quận 3 thành phố Đà Nẵng, nay thuộc quận Sơn Trà. 

   Lời đầu tiên chúng em gửi đến thầy cô là lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

   Suốt chặng đường dài 50 năm qua, ngôi trường bé nhỏ nằm ở phía đông bờ sông Hàn của thành phố Đà Nẵng được mang tên Đông Giang vẫn tồn tại trong lòng chúng ta: các thầy cô giáo, các cựu học sinh và cả các em  đã và đang ngồi dưới mái trường hiện nay mặc dầu trường đã đổi  tên. Ngôi  trường ấy  không còn mang tên ĐG dấu yêu nữa nhưng ký ức về ĐG của những con người bước ra từ ngưỡng cửa trường xưa vẫn luôn hoài niệm về tên  trường một thời vang bóng và mãi mãi cái tên ĐG không bao giờ mai một đi trong lòng chúng ta, những người ngồi đây và hàng trăm hàng ngàn người xuất thân từ ngôi trường này tỏa ra khắp muôn phương. Để rồi tạo dịp ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa, ngôi trường cũ, lúc này thầy trò tóc bạc như nhau. Dẫu thời gian có nhuộm màu tóc như nhau nhưng bài học ngày xưa thầy dạy :" Quân-Sư-Phụ" vẫn canh cánh trong lòng của những người con ĐG, từ đó hình thành nên những buổi họp mặt 35 năm, 50 năm và kỷ niệm hàng năm của từng khóa lớp hay tụm năm tụm bảy những người học trò năm xưa để lần giở lại trang vở cũ, ôn lại kỷ niệm xưa  không bao giờ phai nhòa trong trái tim của mỗi người con  ĐG.

   Kính thưa thầy cô.

   Trải qua một cuộc bể dâu, đánh dấu một bước ngoặc lịch sử, trường cũ đã sang trang vở mới, những cánh chim non nớt tung bay khỏi tổ ấm ĐG, kẻ lên rừng, người xuống biển, người ở lại quê nhà mong ngóng tin xa. Những cô cậu học trò bé nhỏ ngịch ngợm của Thầy Cô giờ đây đã lớn. Từ chiếc nôi ấm áp ĐG mà bàn tay các thầy cô đặt trên vành nôi ru chúng em vào đời đã có nhiều người trở thành thầy cô giáo, thành nhà văn, bác sĩ , kỹ sư...cống hiến và đóng góp nhiều công sức cho xã hội, cho sự phát triển của con người của thời đại. Những học trò bé bỏng  ngày xưa của thầy cô bây giờ đã lớn.  Đã trở thành những người ông, những người bà nhưng với họ ngưởng cửa của ngôi trường và tình yêu thương  của các thầy cô giáo hun đúc, dạy dỗ ngày xưa vẫn in đậm trong từng trái tim của mỗi con người.

   50 năm qua! Ngôi trường luôn song hành cùng bao thế hệ học sinh. Từng lớp học sinh già ngã xuống theo thời gian thì con cháu của họ lại tiếp bước cha anh tiếp tục bước ra từ ngôi trường ấy để cống hiến cho đời những tinh hoa của cuộc sống. Những con người bị thời gian bào mòn theo tuổi tác nhưng không bị gục ngã bởi thời gian đã trở về tề tựu bên mái trường xưa để cùng các đàn em làm nên ngày hội; 50 năm thành lập trường ĐG vào các ngày 13-14 -15  thang 09 năm 2013 được tổ chức tại trường với đêm lửa trại rừng rực nóng hâm lại kỷ niệm áo trắng ngày xưa. Sắp đến sẽ có 1 buổi văn nghệ Tri Ân Thầy Cô cũng được CHS chúng ta tổ chức  vào ngày 17.11.2013.

   Và hôm nay ngày 09.11.2013 tại California, những người con xa xứ, trôi dạt muôn nơi, tới phương trời Tây đã về tề tựu tại đây để Tri Ân Thầy Cô, ôn lại những ngày xưa thân ái. Cho dẫu tóc đã điểm màu như nhau, cho dẫu vai trò trong xã hội khác nhau nhưng những cựu học sinh ĐG vẫn một lòng kính trọng thầy cô. Bên thầy cô tất cả như nhỏ bé và ký ức bỗng ùa về với trăm ngàn nhớ nhung, với vạn niềm trăn trở của một thời áo trắng dưới mái trường xưa.  

   Kính thưa các Thầy cô :

   Những tâm tư của tuổi học trò ngày xưa cô đọng lại trong từng bài văn, bài thơ, thể hiện trên blog ĐG, trên Đặc san ĐG, trên những tuyển tập thơ nhỏ, trên từng thước film cho ra đời bằng cả trái tim và nguyện vọng của tất cả các Cựu học sinh ĐG ngày xưa nhớ về trường lớp cũ và Tri Ân Thầy Cô.

   Tất cả chúng ta trong khán phòng này xin kính cẩn nghiêng mình nhớ đến các thầy cô giáo đã nằm xuống :

Thầy Trần ngọc Thành
Thầy Bùi văn Phát
Thầy Tăng kim Lân

Thầy Đặng ngọc Phụng
Thầy Trương văn Phó
Thầy Lê Thân
Thầy Đoàn trọng Cang
Thầy Trương văn Thảo
Thầy Nguyễn văn Trợ
Thầy Nguyễn ích Xuân
Thầy Trần văn Anh
Cô  Nguyễn thị Bút
Cô  Đỗ thị Hoàng
( Xin mời các thầy cô và tất cả chúng ta hãy đứng lên dành một phút mặc niệm Tri Ân các thầy cô )

   Và chúng em xin kính chúc các thầy các cô đã từng dạy dỗ, dìu dắt chúng em nơi ngôi trường dấu yêu đang hiện diện nơi đây hay đang ở quê nhà được vạn sự an lành, sức khỏe và hạnh phúc.

      Thuy Huynh K10.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét