Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

PHỎNG VẤN GIÁO SƯ - GIAI PHẨM XUÂN kỷ niệm 10 năm thành lập trường (1963-1973)


Trích GIAI PHẨM XUÂN nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đông Giang ( 1963-1973)
   
Nhằm mục đích tìm hiểu ý kiến của Giáo sư trong trường về những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống học đường chúng tôi (ban chủ biên) đã gửi đến tất cả quí vị Giáo sư thuộc trường bản phỏng vấn sau đây và đáp lại, quí vị ghi dưới đây mong rằng sẽ mở ra được một chút gì trong việc xây dựng cho tương lai ngôi trường cũng như tương lai học trò mình mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn lên.
 Có nhiều quí vị đã được hỏi và đã trả lời, nhưng vì lý do kỹ thuật, báo đã lên khuôn. Vậy, Ban chủ biên trân trọng cáo lỗi.
Sau đây là những câu hỏi và những câu trả lời:

HỎI:
1-     Thầy (cô) về dạy ở trường bao lâu? Thầy (cô) có thể cho biết lý do vì sao chọn trường chúng ta(nếu có thể).
2-      Cảm tưởng thầy ( cô) về trường chúng ta: Trường trại, viecj học hành của học sinh, tình đồng nghiệp của GS,NV..
3-      Thầy( cô) có những mong ước hay ý định gì cho tương lai trường Đông Giang.

TRẢ LỜI:

 + Cô LÊ THỊ HỒNG KHANH:
1-     Đã gần 5 năm. Chọn 3 nhiệm sở nhưng vì nhu cầu trường ĐÔNG GIANG thiếu Giáo sư.
2-      Trường trại tạm đủ. Việc học hành của học sinh chưa được tiến. Tình đồng nghiệp của Giáo sư thân nhau theo khuynh hướng.
3-      Trường Đông Giang được tiến về mọi phương diện.

+ Cô TÔN NỮ HOÀNG MAI
1-     Tôi dạy ở trường 1 niên khóa. Chọn trường Đông Giang vì tiện cho chúng tôi trong hoàn cảnh hiện tại.
2-      Trường trại khá đầy đủ. Học sinh đang còn mức trung bình. Đang còn lỏng lẽo.
3-      Mong trường chúng ta tiến triển thêm để có Đệ Nhị cấp.

+ Cô ĐỖ THỊ HOÀNG
1- Gần 1 tháng. Vì cái tên trường khá hay, vì đó là một trong những trường Trung Học của Đà Nẵng mà tôi chọn để trở về.
2- Trường khá đẹp, đứng ở hành lang trên dãy lầu có thể nhìn thấy cả thành phố bên kia sông, những rặng dương che khuất biển cả. Học sinh có vẻ chịu học. Đồng nghiệp có vẻ cởi mở, vui vẻ.
3- Mong những cây cối trong sân trường chóng lớn

+ Cô PHAN THỊ Ý NHI
1-     Tôi dạy ở trường nầy từ niên khóa 1965-1966. Bổ dạy trường này theo sự vụ văn thư của Bộ.
2-      Tiến bộ rất xa so với những năm trước. Tình đồng gnhieepj của Giáo sư có phần đậm đà hơn so với các trường khác.
3-      Tôi ước mong trường nầy sẽ thành trường Đề Nhị cấp nổi danh ở quận ba này. Mong có 1 Thư viện đầy đủ để cho học sinh nghèo có thể học hỏi. Phòng thí nghiệm để học sinh thâu được kết quả thiết thực hơn.

+ Cô HUỲNH THỊ THU THỦY
1-     2 năm. Xin trường ngoại ô dễ được bổ hơn ở ngay tại tỉnh. Vì trường này cũng có cái tên thật hay: “ĐÔNG GIANG”
2-      Trường nằm ở vị trí xa đường cái nên rất yên tịnh, dễ dạy. Trường rất kỷ luật. Học sinh đã số ngoan, duy chỉ có phần biếng học. các Giáo sư cũ khi gặp các Giáo sư mới rất xã giao bặt thiệp.
3-      Mong ước năm đến có Đệ Nhị cấp với 2 ban A,B. Mong ước các lớp sẽ đèn điện đầy đủ. Mong ước trường sẽ xin được một ông kế toán viên.

 + Cô TÔN NỮ LAN HƯƠNG
1-     Khoảng 2 tháng hơn. Chọn trường Đông Giang vì ăn ở thuận tiện.
2-      Trường khá tốt. Việc học hành của học sinh: Chưa nắm được kết quả. Tình đồng nghiệp của Giáo sư chưa thấy.
3-      Không có gì

+ Thầy NGUYỄN BANG
1-     Từ năm 1968. Giải ngũ 1966, tái ngũ 1968, nhà cửa ở Hội An đã tiêu tan khói lửa Mậu Thân nên đã xin và được chấp thuận cho thuyên chuyển về Đà Nẵng sau 2 năm ở Trần Quí Cáp. Tình cờ gặp Đông Giang
2-      Bộ mặt trường thay đổi khá nhanh tuy không tránh khỏi sự thiếu thốn một vài tiện nghi.
 - Tình trạng nhân viên văn phòng quá bi đát
 - Việc học hành của học sinh tương đối khá.
-     Tình đồng nghiệp vẫn còn đó nhưng cái đậm đà đã nhạt dần theo đà phát triển chung của trường..
3-     Việc gì đến sẽ đến.

+ Thầy LƯƠNG QUANG TỶ
1-     Tôi mới về dạy trường nầy vào đầu niên khóa 1972-1973 theo sự chỉ định nhiệm sở của Ủy ban giáo dục  ddiaj phương sau kỳ thi khả năng Sư phạm Trung Cấp.
2-      Trường trại rộng rãi đầy đủ song còn cần bổ túc thêm Thư viện và các phương diện giải trí. Học sinh hầu như lơ là việc học có lẽ sinh kế địa phương. Anh em đồng nghiệp vui, cảm thông cởi mở.
3-      Hy vọng ngày gần đây trình độ dân trí cáo, lòng hiếu học của phụ huynh học sinh có cơn nẩy nở tất nhiên phong trào ham học bộc phát, học sinh trở nên ngoan hơn. Cung đà gia tăng sỉ số nầy trong tương lai trường sẽ gia mạnh về mọi mặt.

+ Thầy NGUYỄN VÂN
1-     Tôi về dạy ở Trung học Đông Giang đến năm 1972 được 6 năm. Vì:
-          Mến nghề yêu trẻ.
-          Góp phần xây dựng văn hóa quận nhà
-          Tiện di chuyển
-          Có thêm uy tín để phát triển nghề nghiệp
2-     Trường trại mỗi năm mỗi khanhg trang và đầy đủ tiện nghi hơn. Việc học hành của học sinh mỗi năm mỗi tiến bộ vì đầy đủ Giáo sư. Tình đồng nghiệp tương đối thuận hòa. Đa số giáo chức có phần xây dựng cho nhau.
3-     Trường phát triển đến bậc Đệ Nhị cấp và mở thêm chi nhánh Đệ nhất cấp tại chợ Chiều, khu phố Mân Quang và Tân Thái vì học sinh ở các khu phố trên đi học quá tốn kém, mất nhiều thì giờ, kém an toàn vì di chuyển.

+ Thầy TRƯƠNG VĂN THẢO
1-     Gần 2 niên khóa. Đã dạy nhiều trường xa tỉnh thị thấy học sinh bao giờ cũng thương và ngoan hơn.
2-     Khang trang, Chăm. Vui vẻ.
3-     Mong nhà trường hãy thành lập gấp một thư viện.

+ Thầy NGUYỄN HỮU QUYỀN
1-     Một niên khóa. Tên Đông Giang hay hay.
2-     Trường phát triển mau chóng. Học sinh còn hơi kém. Vui vẻ
3-     Đừng đổi tên trường, hy vọng có Đệ Nhị cấp năm tới

+ Thầy BÙI VĂN PHÁT
1-     Về được non hai niên khóa. Lý do về: dạy ở nhà quê lâu quá sợ cuồng trí. Về đây là chuyện ngẫu nhiên.
2-     Trường lớn quá nhanh, vết tích ban đầu chẳng thấy đâu cả. Hiện tại trường ốc khá đẹp. Hơi vụng tính lúc đầu nên hành lang ở lầu không được phẳng phiu ( thiếu dự tính) bioonf chút thôi. Tình đồng nghiệp tốt.
3-     Muốn có một Thư viện với sách đầy đủ ( tạm gọi) để học sinh đến đọc trong những giờ rảnh rỗi.

( còn tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét