Như chúng tôi đã đưa tin về hoàn cảnh chị Trần Thị Thê K3 "
Sau năm 75 gia đình chị Thê đi kinh tế mới ở Đắc Lắc, sau một thời gian chồng chị
bị bệnh qua đời, cuộc sống của chị và con gái hết sức cơ cực nên phải quay về lại Đà Nẵng và thuê nhà
để trọ từ năm 2001 đến nay, hàng ngày chị đi bán vé số và bán xăng lẻ trước số
nhà 215 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, sau nhiều lần đi xin thuê chung cư,
đến tháng 6/2013 được Thành phố giải quyết cho chị thuê 1 căn hộ mỗi tháng
450.000đ tại Chung cư Vũng Thùng Thọ Quang, hàng ngày chị đi lại bằng
chiếc xe đạp cũ, con gái chị hiện đang học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ
thuật tại Bắc Mỹ An, Đà Nẵng (khoa múa), do không có xe nên cháu đi nhờ
người bạn cùng lớp.
Chúng tôi xin Nhóm Ân Tình Đông Giang kêu gọi giúp
cho gia đình chị 1 chiếc xe máy đã qua sử dụng để giúp cháu đi học và
sau nầy có phương tiện đi làm."
Chiều nay 15.11 anh Phan Đức Anh K8 đại diện Nhóm Ân Tình Đông Giang đã trao tặng chiếc xe cho cháu Trần Khánh Linh - con gái chị Trần Thị Thê K3 , chiếc xe máy scond hand do anh Dương Tấn Cường ủng hộ ( anh Dương Tấn Cường bận trực nuôi mẹ bị tai biến đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Khoa Đà Nẵng không đến được) mặc dù đã qua sử dụng nhưng chiếc xe vẫn còn khá tốt và là niềm vui đối với cháu, đây cũng là niềm vui đối với Nhóm Ân Tình Đông Giang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét