Sau nhiều lần chuyến đi bị hoãn do
mưa bão, sáng ngày 10/11 chúng tôi theo Nhóm Ân Tình Đông Giang về Quế Sơn, Hiệp Đức.
Được chị Đào K9 dẫn đường vào nhà chị Bùi
Thị Sáu K9, giống những gì chúng tôi đã nghe được, căn nhà của chị chỉ chừng 18 -20m2,
gian trước làm quán bán tạp hóa mà chủ
yếu là bút vở cho trẻ em trong xóm, gian
nhà sau dùng làm bếp vừa làm nơi ngủ của chị ( phía đầu giường là cái bếp kê
dưới đất ). Cơn bão vừa qua đã tốc bay mái tôn cũ kỹ, nay đã lợp lại tôn mới
nhưng cũng chưa trả hết số tiền 2 triệu nợ
của đại lý.
Từ trái sang: Chị Bùi Thị Sáu, chị Đào K9
Mái tôn vừa được lợp mới
Mái tôn cũ bị bão tàn phá
Sau đó chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Văn
Bút, được sự giúp đỡ của Nhóm Ân Tình Đông Giang và các anh chị cựu học sinh, ngôi nhà cũ của anh đã tháo dỡ
và sẽ làm mới bằng tường xây, mái lợp tôn, dự kiến trong vòng 1 tháng nữa ngôi nhà
sẽ hoàn tất. Nửa gian sau dùng để ở, nửa gian trước sẽ dành để cho thuê kinh doanh buôn bán.
Chúng tôi có ghé thăm nhà anh Đinh Thủ K7 ở
Quế Sơn, hiện Nhóm Ân Tình cũng đã và đang xin sự giúp đỡ của các đơn vị giúp anh Thủ
sửa lại căn nhà.
Từ trái sang : Anh Dương Tấn Cường, anh Đinh Thủ K7
Trên đường về những người bạn đã ghé thắp nhang cho chị. Ly Lan K8 ở Nghĩa trang Hội An.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét