Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

RẤT LÀ ĐÔNG GIANG


Vừa qua có dịp vào Saigon, chúng tôi được gặp anh chị CHS Đông Giang Saigon tại nhà riêng anh Thông-chị Thiệp, theo chúng tôi có lẽ không nơi nào có tinh thần chuẩn bị cho ngày họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập trường sôi nổi như CHS Đông Giang tại Saigon, khi chúng tôi đến có người đang cầm trên tay vé máy bay mới vừa đi đổi về ( trước đây nhà trường lên chương trình tổ chức Lễ - Hội vào ngày 13, 14 & 15 tháng 9, anh chị CHS Đông Giang Saigon mua vé hàng không giảm giá, nay nhà trường thay đổi chương trình Lễ - Hội là ngày 12, 13 & 14 tháng 9, nên anh chị phải mua vé mới cho phù hợp ngày về.
Ngoài việc chuẩn bị ngày về viếng mộ thầy cô giáo cũ của các anh chị CHS Đông Giang Sài gòn, hiện nay các anh chị đang nỗ lực tập văn nghệ để hát tặng thầy cô, anh chị CHS trong đêm 14.9, ở Saigon anh chị mỗi người một nơi, đi lại xa xôi thế nhưng cứ đến giờ hẹn là anh chị tập trung để tập văn nghệ giống như thời còn đi học, một tinh thần rất là Đông Giang, chúng ta đón chờ xem…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét